Chồng đưa cho tôi tờ đơn ly hôn đã bị xé rách.
Tôi và chồng đã kết hôn 12 năm, có hai con, nhưng giờ đây chúng tôi phải ly hôn. Khi con thứ hai mới 6 tháng, chồng tôi đi xuất khẩu lao động sang Nga, tôi một mình nuôi hai con. Sau đó, chồng quyết định đưa tôi sang Nga để cùng kiếm sống, gửi hai con cho gia đình chồng chăm sóc. Ban đầu, chúng tôi làm việc buôn bán, nhưng kinh tế khó khăn buộc tôi phải chuyển sang làm công nhân. Trong thời gian làm việc tại cửa hàng ăn, tôi đã phải lòng một bồi bàn trẻ.
Chúng tôi say đắm bên nhau như hai con thiêu thân, cảm giác mà tôi không tìm thấy ở chồng hơn 40 tuổi. Dần dần, chồng phát hiện tôi cặp bồ, nhưng thay vì giữ tôi lại, anh cũng bắt đầu ngoại tình với một cô thợ may trẻ. Sau 5 năm sống ở Nga, hôn nhân chúng tôi bắt đầu lụi tàn, tiền gửi về cho con cũng giảm dần. Chúng tôi ít gọi điện về thăm con và cuối cùng, cuộc tình của tôi với anh bồi bàn cũng tan vỡ do khủng hoảng kinh tế. Tôi quyết định về Việt Nam, còn chồng ở lại vì mối tình với cô thợ may. Về nước, tôi dùng vốn ít ỏi để mở tiệm gội đầu ở Hà Nội.
Khách đến quán ngày càng đông vì cô chủ trẻ đẹp, dù đã 30 tuổi, lại khéo léo. Trong số khách, tôi phải lòng một bác 50 tuổi có tài sản. Tình cảm mù quáng khiến tôi ít về nhà với các con và ngày càng xinh đẹp hơn. Các con đã quen với việc tôi vắng mặt gần 10 năm. Nhìn thấy sự thay đổi trong gia đình, mẹ chồng khuyên tôi nên gần gũi các con hơn và đề nghị chồng tôi về quê làm ăn. Tuy nhiên, chồng tôi đột ngột về nước với đơn ly hôn, và tôi đã ký mà không do dự. Mẹ chồng buồn bã vì các cháu, khuyên tôi không nên ký.
Mẹ sẽ cho mày mảnh đất ven quốc lộ để xây nhà, cả ba mẹ con ra ở cùng nhau. Đừng ký đơn ly hôn để con cái có đủ cả bố lẫn mẹ. Mày muốn cặp bồ thì cứ đi, nhưng đừng bỏ con. Chồng tôi gọi hai con lại và đưa mỗi đứa một tờ giấy, bảo viết tên ai muốn ở cùng. Các con nhìn nhau buồn bã, bé nhỏ nói chỉ muốn bố mẹ đi làm xa chứ không muốn ly hôn. Khi nhận lại giấy, anh sốc khi thấy con viết “Con muốn ở với cả bố và mẹ”. Dù vậy, quyết định ly hôn vẫn không thay đổi. Ngày tòa hòa giải, con cầu xin bố mẹ đừng chia tay. Khoảnh khắc đó, chúng tôi nhìn nhau và khóc, nhưng tôi không đủ dũng cảm vào phòng ly hôn nữa, đành bỏ về trong nước mắt.
Đêm đó, tôi không thể ngủ, trong khi chồng ngồi bên điếu thuốc. Sau một lúc, anh tiến lại gần, đưa cho tôi tờ đơn ly hôn đã xé đôi và nói: “Vợ chồng mình đừng làm tổn thương các con nữa. Hãy giữ cho con một gia đình”. Câu nói khiến tôi xúc động, tôi ôm chầm lấy anh, khóc trong ân hận. Chúng tôi quyết định quay lại sống bên nhau, hứa sẽ quên quá khứ và sống vì các con. Những ngày sau, tình cảm vợ chồng tôi trở lại nồng nàn, và các con tôi vui mừng khoe với hàng xóm rằng “Bố mẹ cháu hết bỏ nhau rồi”.
Sau những biến cố, khi vợ chồng tái hợp, tôi không khỏi xúc động. Tôi trân trọng chồng và cả tờ đơn ly hôn mà anh đã xé. Chính nó đã giúp tôi nhận ra giá trị hạnh phúc gia đình. Quay lại với chồng để giữ gìn hạnh phúc cho mình và con là quyết định đúng đắn, phải không mọi người?



Source: https://afamily.vn/chong-dua-cho-toi-to-don-ly-hon-da-xe-lam-doi-6555.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng